Tin mới

Chùm ảnh: Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Thứ ba, 22/04/2014, 14:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong khi công tác tìm kiếm người gặp nạn trong vụ chìm phà Sewol vẫn được tiến hành tại vùng biển thuộc đảo Jindo, người thân của các nạn nhân xấu số được xác định đã tổ chức tang lễ trong không khí bị thương, đẫm nước mắt.

(Tinmoi.vn) Trong khi công tác tìm kiếm người gặp nạn trong vụ chìm phà Sewol vẫn được tiến hành tại vùng biển thuộc đảo Jindo, người thân của các nạn nhân xấu số được xác định đã tổ chức tang lễ trong không khí bị thương, đẫm nước mắt.

 

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Sáng 22/4, tại khuôn viên trường trung học Danwon, nhà trường và các phụ huynh đã tổ chức tang lễ cho 3 học sinh của trường thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol hôm 16/4

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Người thân, bạn bè, thầy cô của các học sinh không kiềm chế được những tiếng nấc nghẹn ngào trước sự ra đi bất ngờ và bi thương của các em. Mẹ của nạn nhân đã phải nhờ đến hai người bên cạnh mới có thể đi được trong đám tang con gái mình

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Tang lễ của Kim Cho Won, một giáo viên trường trung học Dawon có mặt trên chuyến phà Sewol, được tổ chức hôm 20/4 tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Chiếc quan tài đựng thi thể của Kim. Cô qua đời trong chính sinh nhật của mình

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Một người thân trong gia đình cô không nén nổi đau thương trước cái chết thương tâm của cô giáo trẻ

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Nỗi đau vỡ òa trong tang lễ

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Đám tang của Jeon Young-Soo, một học sinh trường Danwon, diễn ra cùng ngày

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Kim Cho Won và Jeon Young-Soo là những người đầu tiên được tổ chức tang lễ sau vụ chìm phà

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Không ai kiềm được nước mắt khi tham dự tang lễ các nạn nhân, không khí tang thương bao phủ khắp đất nước Hàn Quốc

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Cô Park Jee Young, 22 tuổi, một thành viên thủy thủ đoàn đã hi sinh trong lúc giúp đỡ các hành khách khác thoát khỏi chiếc phà đang chìm

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Sáng 21/4 đám tang hiệu phó Kang Min Kyu của trường trung học Danwon, người đã tự tử sau khi được cứu sống trong vụ chìm phà Sewol đã diễn ra thầm lặng trong nước mắt

Những tang lễ đẫm nước mắt của các nạn nhân phà Sewol

Hôm nay (22/4) những phụ huynh của các học sinh được cứu thoát đã đọc một tuyên bố kêu gọi chính phủ tăng cường hơn nữa những nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ đối với những nạn nhân đang mất tích

 

Yên Yên (Tổng hợp)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news